Chị gái cô đơn nằm ở phòng khách chờ mẹ ru em, trái tim mẹ hai con thắt lại – câu chuyện phía sau còn đầy bất ngờ hơn!
Gia đình nào cũng mong có vài đứa con để hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, khi có thêm thành viên mới, điều này có thể gây sốc cho đứa con đầu lòng. Trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi khi thời gian và tình cảm của cha mẹ phải chia sẻ cho em bé. Dù không hoàn toàn bị bỏ bê, nhưng sự thay đổi này chắc chắn khiến bé lớn phải thích nghi. Chị Trang Bùi, một người mẹ từ Huế, chia sẻ nỗi lòng khi thấy con gái lớn gần 6 tuổi phải chờ đợi một mình trong khi mẹ chăm em 1 tuổi rưỡi, khiến chị cảm thấy xót xa.
Hình ảnh bé lớn nhà chị Trang ngồi một mình trên ghế sofa chờ mẹ ru em đã khiến nhiều bậc phụ huynh xúc động. Bức ảnh được chị chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ những bà mẹ có con nhỏ. Nỗi lo lắng và chút xót xa về việc con đầu không được mẹ chăm sóc nhiều như mong muốn là cảm giác chung của nhiều bà mẹ. Chẳng hạn, mẹ Trần Hồng Phương cũng chia sẻ cảm xúc tương tự khi nhìn con lớn 4 tuổi phải ngủ riêng với bố, trong khi mẹ vừa sinh em bé mới 13 ngày. Nhiều bà mẹ khác cũng chia sẻ câu chuyện tương tự về những khoảnh khắc của con lớn chơi một mình.
Đêm, mẹ nằm giữa, em thì thầm. Bé lớn ôm mẹ từ sau lưng, năn nỉ: "Mẹ ơi, ôm con đi, đừng đánh hay cấu con". Sau đó, bé lăn ra ngủ. Tối nào cũng vậy. Con gái của mẹ Thảo Nguyễn Phương còn tội hơn. Chị Trang Bùi cũng thương con, nhiều khi rơi nước mắt. Sáng, chị dậy đi học nhưng không dám vào phòng mẹ, chỉ dám ngồi cửa hát nhỏ để mẹ dậy. Tối muốn ngủ với mẹ nhưng sợ quấy em, nên ngủ cùng bà. Chị Trang lấy chồng năm 28 tuổi, có bé đầu tên Lê Hồng Bảo Khánh (bé Len) và sau đó sinh thêm một bé gái tên Lê Hồng Bảo Khanh, hai chị em cách nhau đủ để bé Len nhận thức về em.
Người mẹ trẻ chia sẻ rằng trước khi có bé Len, cả hai vợ chồng đều rất chiều chuộng con. Tuy nhiên, khi bé Len lên 4 và mẹ sinh thêm một bé gái nữa, mọi thứ đã thay đổi. Mẹ Trang cảm thấy bé Len có phần tội nghiệp, đặc biệt là lúc mới sinh em, bé thường ngồi nhìn trong khi mẹ chăm em. Nhiều lúc bé phải chơi một mình để mẹ chăm sóc em, dù đáng lẽ bé phải được mẹ ôm ấp. Mặc dù có lúc mẹ cảm thấy xót xa, nhưng bé Len đã biết yêu thương và chăm sóc em rất tốt, không ganh tị và vui vẻ khi được nhờ chăm em.
Bé Len rất yêu thương em và không bao giờ ganh tỵ với em. Bé tự lập từ sớm, tự tắm, chuẩn bị đồ đi học, thay quần áo và đi vệ sinh, nhờ sự rèn luyện của mẹ Trang. Bé còn làm mẹ bất ngờ với khả năng tự quản lý cuộc sống của mình. Cả hai cô con gái của mẹ Bùi Trang đều xinh xắn, đáng yêu; cô chị lớn có năng khiếu văn nghệ và thường xuyên tham gia biểu diễn. Bé Len rất rạng rỡ trong những bộ trang phục diễn. Mẹ Trang hy vọng hai chị em sẽ mãi thân thiết và yêu thương nhau. Dù có những khoảnh khắc cô đơn, nhưng tình cảm giữa hai bé sẽ giúp chúng lớn lên hạnh phúc bên nhau.













Source: https://afamily.vn/hinh-anh-chi-co-don-nam-o-phong-khach-doi-me-ru-em-khien-trai-tim-me-2-con-nhoi-dau-cau-chuyen-phia-sau-con-thu-vi-hon-20180301162804215.chn